Xuân Mãi Còn Xa !?

Nghe mưa lỡ bước qua thềm
Trời buông tiếng thở dài thêm gót đời
Phai rồi hạt nắng vừa rơi
Gói hàng mưa bụi rì rào gió nghiêng

Đem thơ gối ngủ thật hiền
Cơn mê ấp ủ nỗi niềm trót trao
Ai xui mưa chợt tuôn trào
Gãy nhành hoa nắng ngạt ngào hôm qua

Bóng người đổ vết chân xa
Êm êm lá rủ chiều tà hắt hiu
Mây trôi ướt cánh sương mềm
Lối về ướt đẫm mưa mùa chớm đông

Bảo rằng có , có mà không
Vòng tay lơi mỏi theo dòng nước tuôn
Thôi anh ...hứa nhé ...đừng buồn
Đá vàng thôi hẹn khởi nguồn chi đau

Mưa đi nắng lại xanh đầy
Riêng lòng nhắn hỏi xuân này bao xa !?








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả