Mảnh Tình Trôi
Bình minh rạng rỡ ánh hồng xa
Màn đêm thao thức mảnh trăng tà
Vòng quay vũ trụ mà sao lạ
Có vì tinh tú sánh cùng ta ?
Thu qua đông lại đã bao lần
Đời trôi con nước những bâng khuâng
Xuôi dòng lá đổ chôn sầu hận
Trần gian ai thấu chút phân vân
Thôi rằng cứ bảo ...mãi như xuân !
Miên viễn tình anh đẹp muôn phần
Mặc bóng thời gian ngừng khoé mắt
Thêm lớp bụi dầy lất phất bay
Chiều nay thấp thoáng mộng tình say
Gieo nghiêng cánh gió vạn tâm đầy
Lác đác mây ngàn rơi sắc đổ
Có giọt nắng hiền nép vào tay
Thoi đưa ngày đến đất trời xoay
Chân đi mòn mỏi tiếc canh dài
Liên khúc nhịp đời qua mấy ải
Thương mảnh tình trôi dạt gió mây