Buốt Ngõ Hồn Ai
Tia nắng nhạt lung linh buổi sáng
Heo may về buốt ngõ hồn ai
Lá phơi sương đêm giữa ban ngày
Gió khẽ nhánh lan gầy áo tím
Người vẫn đó lời yêu ngọt lịm
Âm vang xưa còn mãi đong đầy
Khuất nẻo đời bóng nhạn xa bay
Tim se thắt ngàn kim tức tưởi
Hình bóng người đêm tàn ấp ủ
Tìm lãng quên một thuở đam mê
Xin giây phút bình yên ngày cũ
Dáng thương yêu ẩn hiện chợt về
Muốn gửi người vạn lời chưa nói
Tay đan tay một thoáng ngập ngừng
Tình đầy chăng sau những dửng dưng
Hay đã chết âm thầm dạo ấy
MPN./.2002