về quê hương cổ tích
em về qua câu ca dao
người xưa ngâm khúc ngọt ngào
thuyền trăng ai chờ bến đỗ
nghiêng mắt cười ngỡ chiêm bao
em về qua bóng mây xưa
đêm ru nỗi nhớ vô bờ
biết người yêu em còn mộng
cạn chén tương phùng dưới mưa ...
em về ...qua câu chuyện cổ
hôm xưa mạ kể trên đồng
giữa chiều mưa dầm, tốt lúa
và em, thơ thẩn bên song
em về hứng những giọt mưa
tháng bảy mùa này, khô, hạn
nên mưa chỉ có trong lòng
ướt mèm bao nỗi chờ mong ...
em về quê hương cổ tích
có gặp một nhánh rong buồn ?
phơi hồn bên dòng Ngâu lạnh
dật dờ theo giọt mưa tuôn
Vatnangphôipha