cổ tích em về

hôm qua tháng tám
chiều có anh trông
nắng ghen tình thắm
thắp đôi má hồng

hôm qua tháng tám
chiều có anh đưa
mây hờn giấy trắng
vẽ tình lên thưa

hôm qua tháng tám
còn lạ tiếng yêu
hôm nay tháng tám
ngỡ ngàng vết yêu

hôm nay tháng tám
lối cũ tìm quên
công viên ghế đá
nhạt nhòa đôi tên

hôm nay tháng tám
cổ tích em về
vườn xưa thêu tím
thơ nằm hoang mê

hôm nay tháng tám
cổ tích anh qua
một lần, lưu luyến
một đời riêng ta !

August 01/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả