Ngày Đầu Tháng ...

Hôm ni ngày đầu tháng
Chẳng biết nói chi hơn
Thiên hạ người ta rảnh
Riêng Ông nhà... bận việc

Người ta trêu dạo phố
Sao chỉ có mình bà ?
Cười cười tôi không nói
Thương anh của người ta !

Lâu lâu anh được rảnh
Luôn chỉ thích nằm nhà
- Cơm canh chi, em nấu
- Cho anh cháo ... mình nha !

Mỉm cười tôi chợt nhớ
Cái thời mình mới quen
Sang nhà tôi nấu cháo
Cháo vịt anh bảo lòng

Lát sau tôi mới hiểu
Thì ra anh cố trêu
- Có lòng em trong đó ?
"Gừng nắm" mặn - hương yêu! (*)

Mấy năm qua vẫn thế
Lũ trẻ hay phàn nàn
- Mẹ ơi ... cháo chi ngán!
Mỉm cười anh nhìn sang

Mươi năm vương mắt nợ
Nghe bừng đôi má mơ
Nhìn nhau... Ôi! thương quá
- Vẫn cháo mãi nghe Hờ !

----------------------
* "Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau"


to the future....
Sunday - August 1st, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả