Chuyện Tôi Và Em (2)

Năm ấy sau mùa nước lũ
nhà em dời về bên sông
tôi đứng trên nền nhà cũ
nhìn gió lay ngọn cỏ bông
bìm leo theo nhánh nhãn lồng

ầu ơ nhãn lồng sai trái
gió nồm nhè nhẹ đong đưa
bây giờ không em cùng hái
tôi lười, nằm dỗ giấc trưa
có con sáo đậu tàu dừa

sáo ơi sáo về bên lở
nhắn rằng người ở bên doi
một ngày xa một ngày nhớ
trách con sông nước ngược xuôi
tạo chi bên lở bên bồi

xuồng bơi mươi dằm sang đó
muốn nhìn rõ mặt ngươi thương
mẹ cha hỏi, làm sao tỏ
cớ gì để nói cho suông
đành thôi ráng chịu mà buồn

đôi bờ, đâu xa mấy nẻo
chiều chiều ra bến ngó mong
bên sông em ngồi giặt áo
gọi nhau tiếng được tiếng không ...
gọi nhau mà sắc se lòng ...

Aug 01/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả