Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu Lệ 1


Sáng hôm nay trời bỗng nhiên trở lạnh
Gió heo may ve vãn ở đầu cành
Vài chiếc lá úa vàng rơi vội vã
Dáng thu buồn hối hả chợt về nhanh

Nắng lấp loé chân trời giăng mây xám
Lá đong đưa, hoa khép cánh ngại ngần
Đường phố vắng, bộ hành nhanh chân bước
Hàng cây buồn nhung nhớ một màu xanh

Ta lặng nhìn đường phố dài thăm thẳm
Dõi mắt tìm khăn tím thuở đam mê
Một màu tím đã từ xa xưa lắm
Quấn bờ vai cứ mỗi độ thu về

Ta ngồi đây với dáng gầy nhỏ lệ
Con đường kia người dìu bước ta về
Bao mùa thu nhẹ qua đời rất khẽ
Màu tím xưa chắc người đã quên rồi


MPN./.2002



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả