Thu Lệ 2
Mỗi cuối thu ta trở về chốn cũ
Vẫn dáng gầy và khăn tím ngày xưa
Gót chân mềm lây lất bước trong mưa
Tìm dĩ vãng đâu đây còn tản mạn
Và cứ thế, buồn trôi hoài năm tháng
Mỗi thu sang, lại quay gót trở về
Thêm một lần đếm từng bước lê thê
Trên phố cũ nhạt nhòa bao kỷ niệm
Ta vẫn biết khi thu về buồn lắm
Lại một mình góp nhặt lá vàng bay
Xót xa từng cánh lá vỡ trên tay
Buồn vương nhẹ vào hồn ta khắc khoải
Thu vì ai mà thu trầm tư mãi
Khi thu về, ảm đạm cả trời xanh
Cánh én lạc bầy hớt hải lượn quanh
Cây nhớ lá buông cành buồn ủ rũ
Hoa cũng lạnh nên quên không kết nụ
Bướm lang thang tìm dấu vết xa xưa
Ngọn cỏ sầu níu làn gió đong đưa
Khảy âm điệu mùa thu buồn muôn thuở
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net