Mời anh về thăm Hà Nội
Mời anh ghé một lần thăm Hà Nội
Để thăm em người thiếu nữ Hà Thành
Và lắng nghe gió mùa Thu đang thổi
Dạt dào đu những tán lá me xanh .
Em sẽ dẫn anh đi thăm khắp chốn
Từ nội đô cho tới những miền quê
Giữa cánh đồng gió thổi lộng bốn bề
Hay hun hút, đường nội thành hối hả
Rồi ta ghé Hàng Mành ăn bún chả
Phở Bát Đàn và bánh cuốn Hàng Gà
Ghé miến lươn, bún ốc chợ Hàng Da
Cháo gà Quốc Sư, bún ngan Lò Sũ…
Nếu anh muốn ngửi mùi hương hoa sữa
Đường Nguyễn Du, Bà Triệu dắt anh qua
Hương sấu thơm Lý Nam Đế chan hòa
Sao Lò Đúc và bằng lăng Thợ Nhuộm.
Di tích cổ, ngàn năm còn nồng đượm
Văn Miếu xưa bia tiến sĩ còn đây
Chùa Kim Liên, Trấn Quốc chốn Hồ Tây
Hay Hồ Gươm, Tháp rùa, cầu Thê Húc…
Chia tay anh, em gửi tình chân thực
Kết bằng hương thơm ngát cốm mùa thu
Đào mùa xuân, hạ sen trắng mặt hồ
Để sưởi ấm mùa Đông buồn bên ấy.
2/8/04