Mắc Cỡ
Thơ anh viết làm người ta mắc cỡ
Lời nhớ thương nghe cảm động trong tim
Nhưng mà đừng... không được nói yêu em
Bởi mắc cỡ... nghe sao kỳ ghê quá
Nếu quá yêu, không được hôn đâu nhé!
Chỉ cầm tay, không được nói một câu
Chỉ nhìn thôi, nhưng đừng nhìn thật lâu
Má sẽ đỏ... em ngượng ngùng ghê lắm!
Chân lỡ đau, nếu đường dài có mỏi
Hãy dìu em trở lại gốc mơ xưa
Để em ngồi cho gió nhẹ đong đưa
Hôn lên má thật nhẹ nhàng thôi nhé!
Nhưng mà kìa...sao lại nhìn lâu thế?
Làm má thêm hồng, tim đập thật nhanh
Đừng làm em hoảng hốt lệ vòng quanh
Em sẽ sợ... không dám gần anh nữa
Lời đã hứa, anh thật lòng phải nhớ
Đừng vờ quên rồi giả bộ nỉ non
Lần cuối cùng em tha tội không đành
Bắt anh phạt làm anh buồn mất ngủ
Em đã nói!... em như loài mắc cỡ
Nếu thật lòng ... đâu cần nói ra môi
Yêu hay không em cũng biết lắm rồi
Anh nhớ nhé!... đừng làm em mắc cỡ
8/02/04