THÁNG TÁM TRAO EM



Tháng tám mùa yêu lại trở về,
Dù xa ngàn dặm nẻo sơn khê.
Em còn nhắc lại hương ngày cũ,
Vàng nắng xôn xao mái tóc thể ?

Tháng tám duyên đầu nơi chốn quê,
Giảng đường say khước nỗi đam mê.
Áo hồng em mặc, thương chi lạ,
Anh ngõ tình thân, qúa dịu êm...

Tháng tám ngày xưa em đẹp ghê,
Trăng thu soi bước, dạo trên đê.
Cầm tay khẻ nói lời yêu dấu,
Mộng ước trăm năm hẹn nẻo về.

Tháng tám trời đông phượng nở xuê ?
Còn chăng pháo nổ nợ phu thê?
Hay là như cánh đa đa ấy,
Rộng mở trời xanh xoãi bốn bề ?

Tháng tám bên này sao ủ ê,
Tình xa trở gót, lạc bờ mê.
Mây trời tháng hạ bông không trổ,
Chỉ thấy hoa lòng rụng thảm thê.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả