Nũng Nịu

Có đóa hoa môi buổi sáng
Đợi người trao tặng nụ hôn
Cuối tuần mình xa, nhớ lắm
Gặp nhau đã vội trách hờn

Thứ bảy qua rồi chủ nhật
Biết người ta bận, thiệt? Ừ!
Nhưng cớ gì mình ray rứt
Mong hoài một lá tình thư

Thứ hai con chim thức sớm
Véo von cất tiếng gọi ngày
Mắc mớ chi mình thức sớm
Hay là mãi ngóng tin ai?

Có đóa hoa môi buổi sáng
Cong cong, nũng nịu, đợi chờ
Run run nụ hôn lãng mạn
Tròng trành vỗ sóng trang thơ

Nụ hôn từ mùa cổ tích
Vầng trăng ngà ngọc bên thềm
Nụ hôn từ thời xa lắc
Như ngàn kiếp trước se duyên

Thương người ta nên hay trách
Cũng vì... nhớ quá đi thôi
Nụ hôn cuối tuần đem cất
Bây giờ lại ngọt bờ môi...

080204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả