Nụ hôn Ngoan



Nụ hôn ngoan, ai gởi trong thương nhớ
Giữa đất trời... hồn nhận lãnh thiết tha
Anh và em, mơ say giấc mộng ngà
Giây phút cuồng nguyệt... ta như ngừng thở

Lòng ước ao nhưng sợ tim lầm lỡ
Mắt chạm nhau như ngỏ cả vạn câu
Môi gần môi mà đâu dám mở đầu
E thẹn lắm! đành cúi đầu lẩn tránh

Trái tim nhỏ, ôi chao động sóng sánh
Giữa tâm hồn trinh trắng thuở chớm yêu
Ngẩn ngơ ai bối rối lạ kỳ nhiều
Anh chữa thẹn... hôn nhẹ lên má thắm

Nụ hôn ngoan say cuộc tình nồng ấm
Hương hoa bay ngào ngạt toả không gian
Chỉ phút giây mà nhớ mãi trăm năm
Tim xao xuyến, một lần rung động thế !


01.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả