GHEN GIÓ
Chiều nay thấy tên em trên NET
viết thơ tặng người không tặng riêng anh
có thể nào tình ta đã hết
qua bao lần gọi giấc mơ thơ ?
Thế cũng phải mà em yêu nhỉ
Net là vui đừng lấy làm tin
thương có nghĩa là đùa một tí
yêu chi nhau một cõi vô hình !
Tình trên Net là như thế đấy
vội vàng chi giận lẫy hờn ghen
chữ nghĩa nhiều tin yêu được mấy
cứ giận đi lâu sẽ thành quen
Ừ ! thì giận - không thương - thấy ghét
giọng cười em anh biết đâu tìm
thôi thì dạo vài nơi tán phét
buồn làm chi cho mệt con tim
Xin gởi lại người tình trên Net
thơ cuồng yêu , mấy nụ hôn mơ
ảo một giấc tình thôi tha thiết
xé vụn lời cho đã cơn đau
Này đây em trái sầu đã chín
cùng nhau chia mùi vị cho nhau
hạt máu vỡ trong hồn bịn rịn
hẹn hò nay gởi lại mai sau !!!