CƯỜI KHÓC CÙNG THƠ
khi gởi mình vào Thơ
dường như đời đổi khác
trong cuộc sống hững hờ
ta đi tìm khao khát
thế giới bỗng mập mờ
trên hành trình khinh bạc
bởi tất cả mong chờ
đã trôi tuôn mất mát
chân đi giữa cuộc đời
hồn mơ hồ tiếng hạc
trong thân phận làm người
mãi trầm ưu bi đát
những ký thác nhỏ nhoi
bị thời gian nghiền nát
niềm tin yêu chơi vơi
chân tình trôi thất lạc
ta nợ trái tim người
những lời tình uỷ thác
nên cố giữ nụ cười
để quên đi tiếng khóc
những di ngôn khó nhọc
viết từ nỗi đắng cay
bao bạn bè còn mất
chung một kiếp lưu đày
còn gì trong hôm nay
sau hôm qua đã mất
ta muốn uống thật say
cùng với Thơ cười khóc !
020804