TRỜI QUÊ ĐẤT LẠ
thênh thang trên những tầng mây
lời vui bè bạn rót đầy tim ta
người thì ở từ xa ngàn dặm
mà tưởng chừng tay nắm trong tay
phải chi người ở cạnh đây
cùng nâng một chén rượu đầy tình thân
cứ tưởng bạn chạm gần trước mắt
vòng tay ôm xa lắc người ơi !
chỉ đành thơ viết đôi lời
gởi theo mây gió chúc người yên vui
mong có lúc giữa đời hạnh ngộ
vui một đêm cho vỡ tinh cầu
để đừng ai hỏi vì sao
bạn bè trên Net mà sâu đậm tình
Ảo và Thật nhân sinh khác cõi
nhưng cùng chung nguồn suối tâm linh
bạn ơi ôm lấy tim tôi
lắng nghe xao xuyến bồi hồi bên trong
ngủ một giấc chân tình cho sướng
đời lang thang vất vưởng nhiều rồi
này đây chén rượu giao bôi
uống đi cho đã bên đời có nhau
vui một cõi trời quê đất lạ
cám ơn người ưu ái cùng ta !
020804