EM VÌ TÔI
Em đến bên tôi giữa cuộc đời
Người yêu không cưới của tôi ơi !
Yêu thôi yêu chỉ là như thế
Dẫu trái tim ta mãi nhớ người
Tôi nói tôi yêu đã rất nhiều
Nhưng không hề cưới kẻ tôi yêu
Bao nhiêu câu trả lời cho đủ
Hai tiếng vì sao khi chỉ yêu ...
Em đã hằn in trong áng thơ
Em người tôi nợ cả trời mơ
Em yêu ! em đã yêu tôi lắm
Em hiểu lòng tôi chút hững hờ
Tôi nợ tình em tôi nợ tôi
Cuộc đời hạnh phúc mất đâu rồi
Khi thơ tôi sống em đã chết
Em đã trao tôi cả cuộc đời
(Em vì tôi _người yêu không cưới )
20/11/2002