Bánh Dừa

Cô bé ngày xưa bán bánh dừa
Người người đều thích dến mà mua
Thích nhìn cô bé hàm răng trắng
Thích cả bánh dừa lẫn người đưa

Cô bé ngày xưa cũng không vừa
Vừa đưa , vừa ngó chàng tới mua
Mắt bé tròn xoe , chàng choáng váng
Lặng lẽ đưa tay nhận bánh Dừa

Choáng váng nên ai cứ thẫn thờ
Bánh Dừa vừa cắn lại vừa mơ
Mơ làm chiếc bánh mùi thơm ngát
Được nàng đem nướng với lại bơ

Thấy chàng ngơ ngơ bé tỉnh bơ
Để chàng bơ vơ mơ bánh Dừa
Bé đây chỉ lo hàng quán vắng
Mặc kệ ai kia cứ thẫn thờ .......


nov 4 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả