Răng em dấu hạt cười xinh

từ em nhẹ gót qua sông
đò xuôi Vĩ Dạ bến đông anh chờ
dập dềnh đem thả câu thơ
chữ vênh nhịp gửi sương mơ dáng kiều

từ em nghiêng nón mỹ miều
mắt loang sóng nhẹ, thuỷ triều tâm anh
cau vàng che bóng trầu xanh
mộng đêm trăng chiếu gió lành ngự vai

từ em khép nép trang đài
phượng hồng thắm má, gió cài tóc mây
môi em dấu một lúm này
cho anh hồn đắm ngất ngây men tình

răng em dấu hạt cười xinh
mắt em lúng liếng hoa trinh giọt nồng
lạy trời đổi gió sang đông
cho thuyền em ngược xuôi dòng bến anh.

phi gia - 04082004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả