Tam tòng tứ đức

Ngày xưa

Đạo lý muôn đời đổi được không ?
Thuyền thời theo lái, gái theo chồng
Hiền ngoan chung thủy ươm hoa HẠNH
Nội trợ tề gia đảm việc CÔNG
DUNG mạo đoan trang mày lá liễu
NGÔN từ thanh nhã tiếng chuông đồng
TAM TÒNG tứ đức ghi trong dạ
Cay đắng vẫn cam phận má hồng

4/8/04
TLC

Bạc phận

Má hồng bạc phận khóc duyên tàn
Dõi bóng mây ngàn lệ chứa chan
Đóng cửa tu thân rèn đức HẠNH
Khép lòng hành xác giết DUNG nhan
Thêu thùa khéo léo CÔNG đâu nản
NGÔN ngữ từ tâm tiếng chẳng bàn
Phận gái TAM TÒNG giờ gối chiếc
Thinh không thoảng bóng nhạn xa đàn

4/8/04
TLC

Ngẫm lại

Bóng nhạn xa đàn nghiêng cánh chao
Cô đơn thiếu phụ lấp hoa đào
DUNG nhan một thuở chìm nơi ấy
Đức HẠNH ngày xưa khuất chốn nao
NGÔN ngữ dịu dàng như giấc mộng
CÔNG lao chăm chỉ tựa chiêm bao
TAM TÒNG, chồng chết con chưa có
Thủ tiết thờ chồng đáng lắm sao?

4/8/04
TLC






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả