Vài bài Đường cục
Bạc lòng
Tình ái là chi khổ thế này
Bay hoài xa mãi khỏi tầm tay
Chôn vùi vào mộ câu tình tứ
Đốt cháy thành tro phút ngất ngây
Chạm cốc uống tràn lời giã biệt
Nâng ly cạn hết nỗi chua cay
Thế gian bạc bẽo là như thế
Duyên phận phai theo chuỗi tháng ngày
3/8/04
TLC
Thu sang
Mỗi độ Thu sang lại chạnh buồn
Cố ghìm mà lệ vẫn trào tuôn
Thu nào hai đứa vun tình ái
Thuở ấy đôi mình trót nhớ thương
Phủ kín tình yêu mà vẫn nhớ
Vùi chôn kỷ niệm mãi còn vương
Ta không đón đợi mùa thu đến
Hận lá vàng rơi khắp bốn phương.
3/8/04
TLC
Nói Với Anh
Có phải anh còn nhớ tới em
Rụt rè thiếu nữ nấp sau rèm
Mày ngài huyền ảo làn mi ướt
Mắt phượng đoan trang suối tóc mềm
Tâm sáng ngây thơ, lời ngọc thốt
Gót sen mềm mại, bước chân êm
Thương em anh nhé đừng chôn giấu
Im lặng để rồi lại nhớ thêm.
3/8/04
TLC