Hoài Việt
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ai Nở Nhẫn Tâm ?

Người lưu lạc bốn phương chờ hội ngô.
Lòng nôn nao trông ngóng buổi đoàn viên
Kể nhau nghe, chuyện tình xưa chưa tỏ ...
Thầy trò vui, bè bạn sẻ niềm riêng

Dắt dìu nhau trở về thời áo trắng
Thuở học trò thơ dại, tuổi hồn nhiên
Đã vùi dập sau đổi đời cay đắng
Chợt hồi sinh, rạng rở đóa hoa niên !

Rồi từ đó, hương thương yêu tỏa rộng
Đi vào lòng, vào tim phổi từng người
Tình sư đồ, đồng môn bừng sức sống
Cùng đồng ca bài "Trường Cũ" vui tươi

Đang rực sáng, bổng đâu trời sầm tối !
Đàn yêu tinh xuất hiện chực ăn tươi
Muốn nuốt trững ân tình vừa kết nối
Làm hoang mang, bối rối giửa tình người !

Theo quỷ đỏ, đành cam tâm phản bội ?
Dụng sư đồ, núp bóng nghĩa đồng liêu
Đem vi khuẩn vấy lên đời vô tội
Gian dối lọc lừa, cướp mất tin yêu !?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả