Rong Rêu

Hãy cho tôi làm loài rong biển
Xa loài người lánh những đau thương
Hãy tan đi hỡi những muộn phiền
Như khói trắng kết động mù sương

Ru lá cành một kiếp du dương
Tháng năm dài đứng nép bên đường
Mưa bất chợt rát đau hồn nhỏ
Năm tháng ơi phai nhé nhớ thương

Hãy quên đi những gì vai mượn
Trả làm sao hết kiếp rong rêu
Trả làm sao cho hết những chiều
Thương quá đổi! tình mãi cô liêu...

Như tất cả biển đời hoài niệm
Người quay lưng - tôi về bảo nếu ...
Nếu có thể ngày xưa đừng có
Nay có lẽ chẳng nhớ trăm chiều

Nếu ngày xưa người - ta biết liệu
Đừng mang sầu để khổ cho nhau...

05/11/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả