Hạt Nắng Tương Tư !?


Có phải hạt nắng biết tương tư ???
Cho tóc em liễu rũ
Bên dòng sông
bến cũ sóng vỗ về

Không có muà thu chết
và muà đông tẻ nhạt đến lạnh lùng
hương xưa tìm bóng nắng
dệt sợi tình mây khói tỏa lung linh

Hay nắng mãi làm chòm sao không tắt
trong giòng sông con nước lững lờ
nghe dịu mát hồn mình đắm đuối
róc rách reo hò suối chảy những vần thơ

Hạt nắng ơi !!!
đừng trôi theo giòng chảy
đừng trốn chui đưới đáy bờ hồ
để tóc em mây bờ liễu rũ
mãi in hoài trong thơ cổ mà mơ

NU

01_02_04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả