HẠT NẮNG...NGỦ QUÊN !!!???



Đừng giận, đừng buồn để kém vui
Có chăng hạt nắng đã chôn vùi !!!???
Dưới mền xác lá bên thềm vắng
Xào xạc còn khua dưới gót người

Chập chờn bướm nửa rủ hoa đôi
Hạt nắng đèo heo hút phía đồi !!!???
Tim tím nhận chìm mây dĩ vãng
Ơ hờ lặng lẽ trái tim côi

Hạt nắng còn mê ngủ đánh đu
Như tằm kéo kén lúc mùa Thu !!!???
Tiết Đông mặc gió gào mưa thét
Say tỉnh đâu hay thế sự bù

Hạt nắng đắm chìm giấc ngủ say
Mơ hoa mộng điệp dáng hao gầy !!!???
Khói hương tỏa nhẹ chao màn nắng
Phấp phới trang đài vươn cánh bay

Người nghe hạt nắng nói gì chưa?
Mệt mỏi sau khi đã cợt đùa
trống vắng ,dịu dàng soi bóng nắng
...
Giao mùa nắng ngã tắt trong mưa...





04_12_04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả