Con gái lúm đồng tiền
Em là gái lúm tiền xinh
một lần gặp, bén duyên tình mắt anh
tóc thơm thả ngọt dòng xanh
gót hoa uyển chuyển dáng thanh lạ kỳ
Van em dấu mắt lưu ly
sóng tình chao đảo, xuân thì ngát hương
lúng liếng, là lúng liếng thương
mi chớp khẽ, anh vấn vương một đời
Van em dấu nụ hồng tươi
lúm tiền xinh quá môi cười như hoa
đỏ mặt anh, tội nghiệp mà
tụi bạn quỷ cứ trêu ba bốn ngày
Van em nghiêng nón má hây
trót nhìn anh lặng như cây si tình
một hạt gạo, ngự má xinh
rứa mà cũng đủ phiêu linh hồn người
Nụ chưa hé, đã lịm rồi
huống chi em lộ một trời khuôn trăng
mần răng, anh biết mần răng
ui chao, “phiền quá”, hồn “thăng” chửa về
Một lúm tiền, khổ thân tê
đêm ngơ ngẩn, ngày đê mê, điếng hồn
cái lúm, là cái lúm khôn
chưa cười đã nụ, chưa buồn đã vui
Số mình chẳng biết hên-xui ?
từ em ta gặp lúm cười, mà ngơ
nhìn trăng, mây, gió vu vơ
từ em ta mãi thẩn thờ như ri
Lúm tiền đừng lúm mà chi
van em dấu kín xuân thì … riêng ta!
dl - 05/08/2k4