ANH GỞI CHO EM
Anh gởi cho em nửa vầng trăng khuyết
Để em cài lên vương miện cô dâu
Như một nửa tình anh vừa lịm chết
Một nửa buồn hiu đọng khóe mắt sầu
Anh gởi cho em khung trời hanh nắng
Mà ngày nào mình chung bước tung tăng
Để tô đôi má cô dâu hồng thắm
Dù tim anh đang gục xuống nhọc nhằn
Anh gởi cho em hàng cây rung lá
Lần cuối tiển cô dâu mới sang đò
Úa màu xanh thay cho lời từ tạ
Hun hút đường đời rẻ lối quanh co
Anh gởi cho em mùa Xuân đến muộn
Gượng vui nhìn cô dâu nép bên chồng
Se mây trắng cột bao điều ước muốn
Lần cuối đành buông xuống nỗi chờ mong
Anh gởi cho em dòng sông nước nổi
Tắm mát tư duy yên nghỉ cuộc tình
Bài thơ hoạ đã xa tầm tay với
Mộng tương phùng cam rũ dấu lặng thinh
Thiên Hùng