Có đáng bận tâm...


Người ta nói...
Có trời biết nghĩ suy của con gái
Hờn giận, yêu thương... nước lớn, nước ròng
Thì trong em dẫu... muộn màng tháng Bảy
Tháng Tám sẽ đền, ngắn lại nhớ mong

Trong đời sống,
nếu...
quanh ta tất cả đều hiện hữu
Thì con tim, lý trí khác gì nhau
Ta lúc đó chỉ hình nhân biết thở
Tình cảm còn đâu vị đắng ngọt ngào

Cũng như anh... nếu bên em là thật
Em có còn chờ tháng bảy mưa ngâu
Để trách muộn màng hay em ngoảnh mặt
Oán lũ quạ đen lì lợm bắt cầu

Bởi thế,
thà làm hạt nắng
Hong tóc em kịp gió chớm chuyển mùa
Làm nhạc phong linh đêm trường vắng lặng
Dỗ giấc nồng em đẹp mộng trăm năm

Và chuyện đời người thật hư... hư thật
Chuyện đến đi... chuyện xa xỉ tình yêu
Có đáng bận tâm nửa đêm thức giấc
Khi cảm thông đã kết mối tơ điều

... họa "Muộn màng tháng Bảy" của SG .


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả