TÌNH RONG NƯỚC

Cá vàng hình dáng thướt tha
Mắt huyền lóng lánh như là hạt châu
Vẩy khoe muôn sắc muôn màu
Đuôi xoè tựa dải lụa đào phất phơ

Khiến lòng Rong Nước ngẩn ngơ
Phận hèn không dám ước mơ chi nhiều
Âm thầm mang trái tim yêu
Chỉ mong còn được sớm chiều ngắm trông

Nào hay Thái Tử Long cung
Một hôm chợt dạo xe rồng lướt qua
Thấy nàng nhan sắc mặn mà
Ngọc trai đem tặng làm quà cầu thân

Mối mai sáu lễ ân cần
Bạc vàng châu báu chất tầng mấy xe
Cá vàng theo Thái Tử về
Bỏ lại Rong Nước ê chề đớn đau

Ngày ngày ra ngắm ao sâu
Ao còn nguyên đó người đâu hỡi người ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả