A Ha ! Điên


Ta cuời tung vãi cơn điên
Ta cuồng cắn vỡ sầu riêng, riêng sầu
A ha ta lại về đâu
Mà thân phơi giữa ngàn dâu phủ phàng ?

Tình tình tích tịch tình tang
Mi sao cũng khéo đa mang vào lòng
Hận đời cắn vỡ cơn ngông
Hận ta, ta cắn môi hồng tự ta

Tình tình, bế nguyệt - thu hoa
Tâm tư lệ thảm khúc ca bi cuồng
Ruợu ba ly, lệ rõ tuôn
Tự dưng chẳng hiểu ta buồn cắn môi

Khoát tay, ngẩn cổ mà cuời
A ha ! ta lại ngã nguời ra điên
Giận ta cái số vô duyên
Chửi ta cái kiếp tiền khiên đoạ đày

Ta cuời cắn vỡ cơn say
Ta say cho thắm đắng cay cuộc đời
Con bà nó, bóng ma trơi !
Ta ngồi bó gối ta cuời - điên ta !


Đêm điên cuồng !



8/4/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả