Không đề
( Viết riêng cho một người ... )
Xa vạn dậm tưởng chừng như tận mặt
Nên bao lần gom nhặt chuyện buồn vui
Những ngược xuôi trắc trở của cuộc đời
Không ngần ngại chia lời cho ai hiểu
Từ quen anh tâm hồn nghe ấm lại
Yêu cuộc đời không sợ lúc cô đơn
Đã gặp nhau xin chia một phần đời
Tri kỷ hởi ... hãy cùng em vui nhé
Đừng ưu tư khi đời còn tiếp tục
Đừng để lòng rủ mục với thời gian
Hãy vô tư trong thế giới chúng mình
Bao khốn khó ... tội tình xin bỏ lại
Cứ rong chơi dù chân mỏi đường trần
Và đừng hỏi ... bao giờ ta gặp gỡ
Nếu mai nầy đường đời chia đôi nhánh
Trong em giử mãi mảnh tình của anh
Nov 05, 2002