Cảm-tác

Có con bướm chết bên rào .
Ai kia nức-nở dạt-dào tiếc thương.
Có con tim vỡ bên đường.
Biết người hoa có xót buồn hay chăng?
Đêm trường vằng-vặc ánh trăng.
Gió khuya thấm lạnh sầu giăng ngút-ngàn.
Thu về lại ngỡ đông sang.
Viết vần thơ vụng vương mang nỗi lòng .
Thôi thì đem cuộc tình nồng.
Chôn vùi trong giấc mơ hồng ngũ yên.
Thôi thì nhung-nhớ triền-miên .
Ghép vào trang vở muộn-phiền riêng ta.
Thôi thì giã-biệt tình xa.
Gởi hồn theo dấu ngọc-ngà dáng yêu.
Thôi thì thần trí lạc-xiêu.
Trách mình sao lại thương nhiều thế-thôi
Chuốc đời bằng chén ly bôi.
Đêm nay có kẻ đơn côi quạnh phòng .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả