------

Em tặng cho anh chiếc lá vàng cuôi´ hạ
Báo mùa thu vừa kịp đến đây rôi`
Dẫu màu vàng có chút gì khác lạ
Lá vẫn giữ hình hài như lá thu thôi

Cách trở lâu rôi` nỗi nhớ vẫn còn đây
Để trái tim em có nơi cư ngụ
Và rất mới giữa những ngày qua . Cũ
Để em biết rằng mình vẫn mãi còn yêu

Những chiếc lá vàng cuôi´ hạ , Có bao nhiêu ?
Để em gửi tặng anh cho vừa đủ
Lỡ có thiêú anh đừng hờn trách nhé
Không tại lá vàng , cũng chẳng phải vì em




( cho ĐH )
4 . 8 . 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả