U Mộng Vũ Huyền Dư
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu Đến (*)



Sông Hương lồng lộng bóng trăng vàng
Mới cũ bao thời nỗi vấn vương .
Cỏ lướt mộ xanh sầu lớp lớp,
Thu sang tóc bạc hận sương sương .
Có thân phải chịu thân đau khổ,
Không bệnh thôi đành bệnh phải mang .
Ngoảnh lại sông Lam nhìn bến vắng,
Thảnh thơi âu trắng phụ lòng thương .

Pleiku, 6-8-1992

(*) Phỏng dịch bài thơ "Thu Chí" của Đại Thi Hào
NGUYỄN DU, đăng Tập San ÁO TRẮNG số 22 tháng 7 năm 1992 .

Thu Chí

Hương giang nhất phiến nguyệt,
Kim cổ hứa đa sầu
Vãng sự bi thanh trũng,
Tân thu đáo bạch đầu
Hữu hình đô dịch dịch,
Vô bệnh cố câu câu
Hồi thủ Lam giang phố,
Nhàn tâm tạ bạch âu .

Nguyễn Du (1805)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả