KINH CHIỀU

với THƠ - tôi đã quên tên
chỉ còn nhớ mỗi Cao Nguyên là mày
đi và viết từ ngày xa Mẹ
nhớ về nơi cắt rốn chôn nhau

Tình , Đời - tất tả về đâu
bước chân phiêu bạt lạc nhau cuối trời

Tình treo lơ lửng cuộc chơi
bóng hình ngày cũ gọi mời dư âm
thương nhớ lăn trầm giữa mộng
ai về đâu còn vang vọng hồn đau

Đời đi từng đoạn nát nhàu
đói nghèo tù tội đua nhau cợt đùa
lần theo khoảnh khắc giao mùa
ráp từng mảnh vụn thiếu thừa thời gian

Tình đi xa tít mù hoang
Đời treo giốc ngọn hao mòn nhiệt tâm
kinh chiều niệm khúc trầm thăng
tiếng chuông Nhật Nguyệt chạm lằn Tử Sinh !

050804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả