MÙA THU KHÔNG ANH
Thu xưa chung bước bên ai
Giờ đây một bóng lẻ loi đếm sầu
Mưa rơi từng giọt thấm đau
Bờ mi khép kín giọt châu ngậm ngùi
Tìm đâu lại những ngày vui
Mùa thu năm đó chôn vùi trong tim
Phố khuya lặng lẽ lên đèn
Em nghe lòng chợt gọi tên nỗi buồn
Mưa thu từng giọt nhẹ buông
Tim trong nỗi nhớ lời thương người tình
Phương xa anh một bóng hình
Nơi nầy em lại chênh vênh u hoài
Tìm đâu mộng cũ lạc loài
Ghế buồn rêu phủ ngày dài thở than
Không anh Thu đến ngỡ ngàng
Đường xưa hiu quạnh bẽ bàng hương yêu
Chiều nay trời bỗng tiêu điều
Hay vì em cứ hắt hiu lòng sầu
Nhớ anh nhớ thuở ban đầu
Ngày mình chung bóng bên nhau hẹn hò
Tủi lòng lệ đẫm trang thơ
Buồn cho duyên phận hững hờ gối chăn
Lá rơi..hồn lại băn khoăn
Bao nhiêu lá đổ bấy ngần thương đau
August.05.04