CUỘC TÌNH CỦA TÔI ƠI
nếu không có gì vội
em nán lại vài giây
đọc bài thơ rất mới
viết cho em đây này
em ơi có còn nhớ
lần đầu ta quen nhau
từ trên một góc Phố
bởi một bài thơ đau ( * )
thơ gởi người trên Net
nói về chuyện tương giao
đừng buông lời mắng nhiếc
ngày vui sẽ qua mau
quen nhau qua cảm nhận
tình vun mãi thêm đầy
từ nhớ thương vớ vẩn
giờ mình yêu thật rồi
chỉ là như thế đó
cuộc tình của tôi ơi
nụ hôn gởi theo gió
mà nồng ấm tuyệt vời
nếu không có gì vội
em đừng đi - em ơi !
núi sông thì vời vợi
xa thế cũng đủ rồi
em đừng đi - em ơi !
---------
( * ) Tìm đọc bài " BẠN - NGƯỜI TÌNH và EM "
050804