MỘT SỢI TƠ VƯƠNG

này tình - một sợi tơ vương
mỏng manh sương khói , nhớ thương nặng lòng
nhặt khoan điệp khúc Thu Đông
con tim thao thức quanh vòng tương tư

mở lòng đuổi bắt nụ cười
hẩng đi một nhịp nghe lời xót xa
giận hờn lẻn lách vào ra
biết yêu là khổ mà va vấp hoài

từ trên Net đến ngoài Đời
Thơ Văn cũng mãi những lời Yêu Thương
vẫn là một sợi tơ vương
nặng lời Ân đứt , nhẹ rung nhạt Tình

chỉ khi mình đối diện mình
tơ thôi vương vấn , bóng hình nhẹ tênh

@

này tình - một sợi tơ vương
trộn chung thao thức nhớ thương gởi người

mang theo nặng bước chân đời
vất đi thì tội những lời tình si !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả