Gửi Em Yêu

Em yêu ơi nếu em làm thi sĩ
Anh nguyện làm chùm phượng vĩ bên đường
Ðe thơ em thêm đậm nét yêu đương
Thời áo trắng vấn vương bao nôi nhớ

Án văn chương của nàng anh vừa mở
Mà ngỡ sao như tợ đã lâu rồi
Nếu làm chi, cho lòng dạ bồi hồi
Khi em đã trong anh, là văn sĩ

Ðời lãng du em muôn làm ca sĩ
Anh nguyện làm tiếng cầm vĩ thanh tao
Ðể tim mình rộn rịp nhịp xon xao
Cung khoan nhặt dâng trào bên tuyệt mỹ

Gái đa tài nếu em thành họa sĩ
Xin họa giùm bức "hồn bươm mơ tiên"
Vẽ làm sao cho mình được nên duyên
Cho thuyền bến nuôn đời không rời nữa

Thương đế ơi lòng con đang rực lưa
Lửa yêu dương của những buổi ban đầu
Xin nhu thương ban con phép nhiệm màu
Làm chủ tể lòng nàng ... dù phút chốc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả