NGOẢNH LẠI


Có con tàu nào chạy ngược lại đường ray ?
Có giọt nước mắt nào chảy ngược vào lồng ngực ?
Có ước mơ nào không trở thành hiện thực ?
Có tình yêu nào chỉ cháy những niềm đau ?

Có dĩ vãng nào mà ta có nhau ?
Có con đường nào ta cùng chung bước ?
Có cơn mưa nào ghi tình yêu bất chợt ?
Có phượng hồng nào đỏ thắm dấu môi hôn ?

Có dỗi hờn nào cho ta nhớ thương hơn ?
Có nắm tay nào để mình thêm gắn bó ?
Có cơn gió nào thổi lên ngọn lửa nhỏ
Cháy dài trong những đêm khuya ....

Có còn gì không em ?
Mùa thu ngọt, li chè kem tan mất
Ta biết điều còn lại trong ta là những điều rất thật
Hoa sữa thơm rồi, như những nhớ thương xưa ....


CUCVANG







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả