Sài Gòn Và Em

Sài Gòn đang nắng lại mưa
Em ơi còn chút duyên thừa tặng anh
Thị Nghè Bà Chiểu Hàng Xanh
Khung trời kỷ niệm sao đành lãng quên

Trưng Vương gặp gỡ làm quen
Sáng trưa hai buổi chờ em tan trường
Văn khoa đại học con đường
Hoa Lư bò bía ai thường cùng ăn

Bạch Đằng đêm đến lạnh căm
Gió lùa khe áo hương trầm thoáng ngang
Nguyễn Du me lá thu vàng
Đôi tà cánh lụa nhẹ nhàng xa bay

Tao Đàn với những hàng cây
Đêm nào cúp điện cùng say quên về
Sài Gòn ai ở không mê
Sầu về nhung nhớ hương quê tình nhà

Sài Gòn đường phố la cà
Ôm bia ôm rượu ôm trà ôm thơ
Sài Gòn thơ dệt trong thơ
Đi xa vẫn nhớ vẫn mơ ngày về.

Andy Nguyen Aug 06, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả