THU TRONG NIỀM NHỚ
Vần thơ anh viết mãi chưa xong
Nên gió đông sang lạnh cả lòng
Giấy trắng còn nguyên không đụng đến
Thu về ai biết lắm bâng khuâng
Anh bảo "làm sao biết tỏ bày"
Làm sao nói hết cho người hay.
Làm sao tâm sự người trong mộng"
Nhưng có bao giờ anh đắm say
Gió thổi làm chi cho úa màu
Lá vàng rơi rụng biết về đâu
Bao thu xa cách ai còn nhớ
Hay chỉ mình ta với nỗi sầu
Năm tháng trôi qua thu đợi chờ
Mà người vắng bóng vẫn thờ ơ
Thu trong nhung nhớ mang hờn tủi
Ai biết Thu buồn Thu ngẫn ngơ...
August.08.04