Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hài Cú Tháng Tám


*trong nụ trầm bóng tối
áo thày tu trút bỏ lưng đồi
nụ cười Golgotha


*thu hát cho lá rơi
con cá về tha-giòng nước trong
em trả lại tình tôi


*lái xe trên xa lộ
tia nắng lóe chiều-kiếng chiếu hậu
em gọi phone: nhớ anh


*ngày nắng/chiều/gân lá
em cúi xuống/ngực ướt/mặn môi
ghềnh đá xưa vẫn xanh


*lá Phong úa đỏ trời
úa cả hoàng hôn, úa lòng tôi
con chim xanh về đậu


*trong trí nhớ của biển
tiếng khóc em vừa tuổi dậy thì
thuyền hải tặc Thái Lan


*chiếc lạt tre treo lá
treo nỗi bồng bềnh kiếp lưu vong
mưa trên bờ bến lạ


*tôi thả hồn lãng mạn
em Mỹ nhân Ngư đùa theo sóng
thuyền đời
vẫn lênh đênh


*đêm không đèn không trăng
chuông đồng hồ gõ đều trên tường
ly cà phê một mình

*trong giấc mơ của tôi
tiếng cười lồng lộng đường phố lạ
trạm xe bus vàng qua

080604



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả