Màu Tình Yêu

Sao ta mãi nghe dòng đời xoay chuyển
Người yêu ta giờ còn nhớ gì nhau
Mặt hồ Thu đang gợn sóng ba đào
Trăng mười sáu tắm mình giòng suối mát

Đêm thanh vắng Lý hương thơm ngào ngạt
Âm thanh chìm nghe tiếng dế nỉ non
Trong bóng đêm ru giấc ngủ mỏi mòn
Như chờ đợi cánh tay mềm nhung nhớ

Nào ai biết, ai thương đường trắc trở
Dẫu khó khăn cố vượt khỏi tìm nhau
Giấc mộng về nghe thấm trái tim đau
Mong trải hết nỗi lòng cho ai thấy

Làm sao tỏ ngàn lời cho người ấy
Rằng tim ta chỉ mỗi bóng hình thôi
Vầng thái dương rọi sáng trái tim tôi
Hoa chớm nở khi nụ cười trở lại

Màu thương nhớ tự loang dần đi mãi
Thấm vào trang tình sử của đôi ta
Nguồn tình yêu chờ đợi nụ hôn xa
Bù đấp lại con tim đang hụt hẫng.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả