Sầu Lẻ Bóng
Đêm nay buồn quá, người yêu ơi!
Trên chẳng vì sao, đất tối trời
Gió cũng trốn quanh, mây cũng vắng
Nhớ người, sao nhớ mãi khôn nguôi
Vài con đom đóm nhởn nhơ xa
Ánh lửa lập loè tựa bóng ma
Nỗi buồn đêm vắng về quạnh quẽ
Cuối đường ta vẫn chỉ mình ta
Lá uống màu đêm trong giọt sương
Say mơ rớt nhẹ xuống bên đường
Có tiếng thở dài trên đá sỏi
Âm thầm ôm lá rụng muôn phương
Bóng tối chìm tan theo khói mây
Lẩn khuất đâu đây hình bóng ai
Thoáng hồi tưởng lại ngày xưa ấy
Hương tình nồng ấm trọn vòng tay
Ta nhặt nỗi buồn trong đêm hoang
Vết chàm dĩ vãng còn vương mang
Tràn ngập đêm thâu sầu lẻ bóng
Thao thức đèn khuya đếm canh dài
MPN./.2002
Nhạc Phổ:
http://trinhnu.net/nhac/40789
Nhạc bản do anh Hà Phương Anh phổ: