Gửi Sóng Một Nỗi Buồn
Biển tình ơi! xin gọi sóng đổ về
Xoá vết chân ai trên triền cát trắng
Này hỡi sóng cuốn nhanh về khơi rộng
Mắt thâm quầng thôi ngóng đợi chiều xa
Ngàn sóng vỗ cuộn tràn như thác đổ
Tiếng thét gầm vọng từ cõi xa xăm
Ta gửi sóng một nỗi buồn vạn thuở
Để cùng gào cho nát cả trùng dương
Này biển xanh hãy đem ta đi với
Mang ta sâu vào đáy thẳm muôn trùng
Cho nghìn thu thấm đời ta muối mặn
Và tim ta sống mãi với lạnh lùng
Hình hài ta sẽ tan thành bọt nước
Rửa sạch đời này, sạch cả ngàn sau
Ngọn triều dâng đưa ta lại từ đầu
Thuở chưa yêu, chưa buồn và chưa nhớ...
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net