Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐAU




Lưỡi dao sắc lại len lén cắt
Máu lại rơi, ô kìa, máu lại rơi
Tan tác rụng rời tâm sắc cuối cuộc chơi
Thu dọn mãi mảnh thương đau không hết

Mệt đến nỗi muốn nghỉ như là chết
Sợi dây nào kéo ta đến thềm yên
Chấm dứt hộ ta đau đớn triền miên
Chút ngọt ngào đắt bằng ngàn cay đắng

Chẳng còn thiết dẫu là thua hay thắng
Dù thua hay thắng cũng trắng tay
Nhẹ buông mình như cánh hạc chân mây
Hồn khe khẽ dạt phiêu vào trong nắng.


29-3-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả