Thơ Trong Đêm



Thơ vẫn thường về trong bóng đêm
Xuôi theo ngòi viết những vần êm
Chữ yêu hoài đẹp trong tâm thức
Nắn nót cho tình dài nghĩa thêm !

Thơ chép trong đêm ngụ ý tình
Lấy từ xúc cảm của tâm linh
Người yêu mơ ước hình dung vẽ
Thành những vần thơ… nét rất xinh !

Thơ chảy triên miên với bóng hình
Trong đêm thanh vắng nhớ vô biên
Bàn tay cứ viết… trào ngôn ngữ…
Từ tấm lòng yêu, ý trắng trinh !

Thơ gom kỷ niệm vào lòng giấy
Những chuyện buồn, vui… cuả cuộc đời
Tươi mát tiếng cười, sầu cũng trải
Nhớ thương một lớn, chẳng hề vơi

Thơ vẫn là thơ, chỉ thế thôi !
Mà tim rung cảm đập liên hồi
Mà hồn lưu luyến từng dòng chữ
Ru mộng đêm dài… giấc ngủ trôi !


06.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả