Sao Hạnh Phúc

 

Ước gì ...
Trái đất hãy ngừng quay
Để thời gian ngừng lại

Vì ... vì anh đã thấy
Trong đoàn người bóng dáng của em yêu
Cảm giác mừng vui như ngọn thủy triều
Được ở trong anh muôn đời vĩnh viễn

Bốn mắt nhìn nhau ... bàng hoàng xao xuyến
Rồi xung quanh chỉ còn lại ... hai người
Ngôn ngữ nào thốt được ở bờ môi
Khi đôi tim đã hoà chung cảm giác

Đừng khóc nữa em ...
Để anh lau cho em dòng nước mắt
Dù anh biết ...
Nước mắt nầy là nước mắt mừng vui
Cho một bắt đầu mộng đẹp lứa đôi
Hiểu biết ... cảm thông ... yêu thương ... nhường nhịn

*** ***

Anh đã đọc ... nỗi buồn em giấu kín
Anh đã hay ... những ước muốn đơn thuần
Của người vợ hiền một dạ thủy chung
Lặng lẽ bên chồng âm thầm chiếc bóng

Anh hiểu lắm ... vợ chồng là đạo trọng
Không thương em ... anh còn biết thương ai
Danh vọng bạc tiền chỉ thoáng phút giây
Hư ảo phù vân sớm còn tối mất

Nên sao sánh được tình yêu chân thật
Đồng vợ đồng chồng dưa muối bên nhau
Hạnh phúc ...
Đâu chỉ ở nơi nhà rộng cửa cao
Mà do chính tay vợ chồng xây đắp

***  ***

Và nếu như một mai ... anh đi trước
Sẽ không bao giờ em thấy bơ vơ
Vì anh bên em từng phút từng giờ
An ủi ... dỗ dành ... ngọt bùi ... chia sẻ

Em khó ngủ ... những đêm hè oi ả
Lời anh theo cánh gió hát ru em
Em buồn khi trăng sáng chiếu qua rèm
Anh mượn phong linh khẽ ngân tiếng nhạc

Em se lạnh lúc đông về hiu hắt
Anh ánh lửa hồng choàng ấm vai em
Em cô đơn khi đếm bước bên thềm
Anh tiếng chim hót vơi sầu lẻ bóng

***  ***

Thái dương đã chìm sâu trên biển rộng
Họ vẫn còn ngồi tựa sát vào nhau
Tay trong tay họ chờ ngắm vì sao
Sao HẠNH PHÚC ... họ tìm đang tỏ rạng


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả